VẼ TẶNG
Vẽ phác h́nh ai, tuyệt ngất trời
Thu hồn giữ lại cái xuân ơi
Mày ngà liễu rủ xôn xao gọi
Mắt ngọc nai ngơ dáo dác mời
Khiến gă ṃn say ly rượu chuốc
Cho nàng lịm đắm miếng trầu xơi
Ô ḱa! tớ lại quên đề kư
Tặng bạn về treo kẻo lỗi thời
CK 20/5/2010
Phải ḿnh không ta?
Có phải ḿnh không lạ quá trời
Sao tài giỏi thế hở Moon ơi
Vừa tô đă hóa màu khêu gợi
Chớm vẽ mà nên dáng rủ mời
Sắc ảo ngỡ ngàng ong bướm ghé
Rượu vờ hẫng hụt bạn bè xơi
Người thương, nét cọ đưa ngầm ư
Đâu biết là ai tuổi quá thời...
PL 24.5.10
VẼ
Ḱa ai bẽn lẽn hỏi ông trời
Ứ chịu là ḿnh hả bạn ơi
Nguyệt đấy lu mờ khi ảnh gợi
Hoa kia ră rượi lúc h́nh mời
Lời tô thực chất bề ngon nặn
Ư vẽ chân t́nh khúc dễ xơi
Quyết định ngày mai làm họa sĩ
Nghề đem giữ lại nét xuân thời
CK 24/05/2010
Thưởng thức
Bức họa ḱa ai ngước hỏi trời
Em này điện nước đủ Ku ơi
Nh́n qua phía dưới làn da gợi
Ngó kỹ trên cao ánh mắt mời
Cỗ dọn xoài xanh thơm đợi chén
Mâm bày bưởi chín ngát chờ xơi
Ta ngầm ước muốn kia là thực
Nếu biết ngày xưa có một thời...
LH
@ Dạ bác CKO và Cô Dáo vẽ,em ngồi ngoài thưởng thức ạ...
Úi giời ơi LH... Hông dám đâu...
Rơ đẹp như tiên ở xứ trời
Sao c̣n chẳng biết Lăo ǵ ơi
Dễ đem tiếng bướm nhằm thu nạp
Há lấy lời ong để gọi mời
Người giữa ban ngày chưa tỏ quyết
Kẻ trong giấc điệp lại chờ xơi
Roi dài lơ lửng trên đầu đấy
Cổ giận th́ tiêu hết cả thời
PL 24.5.10
Lần sửa cuối bởi phale; 24-05-10 lúc 04:05 PM
The Following 5 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
VẼ TẶNG
Vẽ phác h́nh ai, tuyệt ngất trời
Thu hồn giữ lại cái xuân ơi
Mày ngà liễu rủ xôn xao gọi
Mắt ngọc nai ngơ dáo dác mời
Khiến gă ṃn say ly rượu chuốc
Cho nàng lịm đắm miếng trầu xơi
Ô ḱa! tớ lại quên đề kư
Tặng bạn về treo kẻo lỗi thời
CK 20/5/2010
Phải ḿnh không ta?
Có phải ḿnh không lạ quá trời
Sao tài giỏi thế hở Moon ơi
Vừa tô đă hóa màu khêu gợi
Chớm vẽ mà nên dáng rủ mời
Sắc ảo ngỡ ngàng ong bướm ghé
Rượu vờ hẫng hụt bạn bè xơi
Người thương, nét cọ đưa ngầm ư
Đâu biết là ai tuổi quá thời...
PL 24.5.10
VẼ
Ḱa ai bẽn lẽn hỏi ông trời
Ứ chịu là ḿnh hả bạn ơi
Nguyệt đấy lu mờ khi ảnh gợi
Hoa kia ră rượi lúc h́nh mời
Lời tô thực chất bề ngon nặn
Ư vẽ chân t́nh khúc dễ xơi
Quyết định ngày mai làm họa sĩ
Nghề đem giữ lại nét xuân thời
CK 24/05/2010
Thưởng thức
Bức họa ḱa ai ngước hỏi trời
Em này điện nước đủ Ku ơi
Nh́n qua phía dưới làn da gợi
Ngó kỹ trên cao ánh mắt mời
Cỗ dọn xoài xanh thơm đợi chén
Mâm bày bưởi chín ngát chờ xơi
Ta ngầm ước muốn kia là thực
Nếu biết ngày xưa có một thời...
LH
@ Dạ bác CKO và Cô Dáo vẽ,em ngồi ngoài thưởng thức ạ...
Úi giời ơi LH... Hông dám đâu...
Rơ đẹp như tiên ở xứ trời
Sao c̣n chẳng biết Lăo ǵ ơi
Dễ đem tiếng bướm nhằm thu nạp
Há lấy lời ong để gọi mời
Người giữa ban ngày chưa tỏ quyết
Kẻ trong giấc điệp lại chờ xơi
Roi dài lơ lửng trên đầu đấy
Cổ giận th́ tiêu hết cả thời
PL 24.5.10
Dám à..
Ḿnh đây khổ cực phải lên trời
Muốn ở bên nàng Nguyệt ấy ơi
Nếu biết rằng mơ tim vẫn gọi
Dù cho chẳng thực dạ luôn mời
Ngàn năm xuống biển v́ ham chén
Vạn tháng lên rừng bởi muốn xơi
Quyết trí đồng tâm hà khắc được
Hằng Nga Chú Cuội kết duyên thời
LH 24/5
@ Có cí chưn dài của bác Kuu mờ 2 Cô Cḥ cùng hứng...lọ
Lần sửa cuối bởi phale; 24-05-10 lúc 05:01 PM
The Following 6 Users Say Thank You to LAO HAC For This Useful Post: