NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ lưu hàn giang

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 30-10-11, 08:55 PM
luuhangiang luuhangiang đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 137
Thanks: 1.065
Thanked 582 Times in 138 Posts
Mặc định Em tuyỆt vỜi

EM là b́nh sữa tuyệt vời
CHO anh nguồn sống suốt đời em ơi.
TỪ khi mẹ bỏ bú rồi.
ĐĂ bao năm chẳng anh thời quắc quay.
GẶP em từ phút giây này.
ANH mừng vớ được vật bày trời cho.
ANH hôn anh hít anh ṿ.
BÊN th́ miệng nút bên tṛ trẻ con.
VUI v́ đào nụ đương son.
ANH dường bé lại như c̣n ngây thơ...
EM ôm em ấp em rờ.
THẰNG cu ai đó ngu ngơ khắc này.
THÔI rồi hồn vía lên mây.
TRỜI cao có đỗ đất dày có nghiên.
RŨ bao năm tháng muộn phiền.
PHÚT giây lăng đăng hơn tiên trên trời.
CHA già mẹ yếu ta ơi.
CHO con quên tạm lúc nầy mà thôi.
ĐÀO nguyên động đă mở rồi.
CỬA kia không khóa anh thời vào ra.
DƯỚI khe suối chảy ngân nga.
ĐÔI bờ cỏ rậm là đà chim bay.
NẬM đầy chẳng uống mà say.
HÁI hoa bắt bướm hết ngày sang đêm.
MƯA ngâu chợt đỗ bên thềm.
XÁC xơ cây lá dịu êm má hồng.
XEM chừng như đă rạng đông.
MÀ nghe thấu cả cơi ḷng chơi vơi.
HOA kia nụ đă đâm chồi.
AI c̣n ..hỗn hễn bên đồi nước mây...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuhangiang For This Useful Post:
Nhím con (31-10-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.