NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 25-11-11, 03:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


6.- ĐÊM QUA NGHE EM HÁT

(Thương tặng Kim Nhi)

Đêm qua
Lần đầu tiên anh nghe em hát
Tiếng hát mượt mà, ngân vang bát ngát
Như gởi trao cả hồn cả xác
Vào từng nốt nhạc, lời ca...

Đêm qua
Anh cháy ḷng theo từng giai điệu em ca
Trầm bỗng trong anh lời tự t́nh mát ngọt
Ơi, thương biết mấy tiếng ngân nga d́u dặt
Chao đảo cả hồn
Xao xuyến con tim...

Đêm qua
Anh nghe em hát
Những lời yêu thương mê hoặc
Của mỹ nhân ngư chiêu dụ hồn thủy thủ không nhà
.........................

Khuya qua
Anh không ngủ được
Không phải v́ lo lắng bồn chồn như mọi bữa
Mà v́ măi nghe
Tiếng hát em vọng từ nỗi nhớ vọng về
Khiến ḷng này bỗng cháy si mê
Nên em ơi
Cho đến giờ
Vẫn nghe hoài
Giọng ca em mát ngọt
Như đường phèn...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (25-11-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.