NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Tuyển tập thơ : HƯ KHÚC

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 25-11-11, 04:00 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Vươn Tay

Vươn tay anh níu vầng mây tím
Bỗng chợt nghe tiếng hát đầy vơi
Mùa thu ơi , sao c̣n yên ngủ
Không thức dậy để mừng để vui

Vươn tay anh đón vầng mây tím
Để thấy má hồng và môi xinh
Để nghe lấy những lời thân ái
Để thương em và để yêu em

Vươn tay anh gửi cùng mây tím
Một thoáng thôi giấc mộng thần tiên
Một thoáng thôi nghe hồn chất ngất
Trong anh với trọn giấc mơ t́nh

Vươn tay anh đến cùng mây tím
Dù trăm năm ngày vẫn xa xôi
Dù trăm măm ngày chưa thể tới
Vẫn trong anh hi vọng ngày mai ...

đông ḥa Nguyễn Chí Hiệp
Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-11-11), Nhím con (25-11-11), phale (25-11-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:47 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.