NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Trang thơ xướng họa - Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 26-11-11, 02:15 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi luuvinhhiep Xem bài viết

Họa nghịch vần

Thương nhớ nàng xuân

Ngẫm nghĩ trong tâm được mấy điều
Cái duyên tao ngộ cũng khê nhiêu
Anh kia muốn vợ mơ là té
Cụ nọ đợi mùa mắt đă xiêu
Đỏng đảnh cặp gị đeo gậy trúc
Rấm re con mắt kiếm Ḥn Miều (*)
Thuyền dong cả tháng qua không tới
Chẳng gặp nàng xuân lại khóc nhiều

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Ḥn Miều Cẩm Phả Trung Du Bắc Phần
Thắng cảnh ở Cao Bằng

Đồng bằng ruộng lúa thật ph́ nhiêu
Bỗng nhớ bậc thang suối chảy nhiều
Phía dưới Hoa Đào chen chúc vượt
Bên trên cành lá ngă liêu xiêu
Rừng xanh xanh thẳm miền biên giới
Mây trắng trắng bay cảnh Pắc Miều (*)
Một cơi sơn lâm trông thật tuyệt
Trong ḷng tâm sự biết bao điều

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Pắc Miều , Cao bằng , Lạng Sơn

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 27-11-11 lúc 07:05 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), phale (26-11-11), pumanew (26-11-11), úm_bala (04-12-11)
  #2  
Cũ 26-11-11, 06:55 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi luuvinhhiep Xem bài viết
Thương nhớ nàng xuân

Ngẫm nghĩ trong tâm được mấy điều
Cái duyên tao ngộ cũng khê nhiêu
Anh kia muốn vợ mơ là té
Cụ nọ đợi mùa mắt đă xiêu
Đỏng đảnh cặp gị đeo gậy trúc
Rấm re con mắt kiếm Ḥn Miều (*)
Thuyền dong cả tháng qua không tới
Chẳng gặp nàng xuân lại khóc nhiều

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Ḥn Miều Cẩm Phả Trung Du Bắc Phần

Leo núi

Chu du khắp chỗ ước đủ điều
Lại đến Quy Nhơn viếng Núi Miều (*)
Nai nịt dây thừng trèo khó té
Vớ giầy đinh thép bước không xiêu
Lưng chừng ngó xuống khu rừng thẳm
Tới ngọn nh́n quanh biển sóng nhiều
Lại thấy cảnh vườn xa lác đác
Đồng bằng ruộng lúa thật ph́ nhiêu

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
26.11.2011

(*) Núi Miều , Quy Nhơn

Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (29-11-11), phale (26-11-11), pumanew (26-11-11), úm_bala (04-12-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.