NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 30-11-11, 04:48 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


86.- KHÚC TỰ T̀NH

Băo tố cuộc đời, băo tố trong tim
Làm chông chênh mảnh hồn em gái nhỏ
Một chút nắng đâu làm nên hơi thở
Giúp ḷng em ấm lại giữa cô liêu.

Ới người ơi, t́nh hoang vắng sớm chiều
Vươn tay lại t́m nhau trong giấc ngủ
Anh vẫn biết đời em nhiều trắc trở
Lắm băo giông với mưa gió nhạt nḥa.

Hạnh phúc là ǵ khi đời măi phong ba
Câu hẹn ước nghe quen mà xa lạ
Than thở nhiều rồi, nước mắt tuôn tả
Cũng không làm thay đổi kiếp nhân sinh.

Th́ xin em đón chút b́nh minh
Hong ấm lại mảnh t́nh chung c̣n đó
Ḿnh kề bên nhau, ngại ǵ mưa gió
Son sắt một đời gừng muối có nhau.

Hăy cho đi sạch hết những thương đau
Tim nối lại những thương yêu nồng cháy
Hăy cùng anh cho đơm hoa kết trái
Hạnh phúc vỡ ̣a trong tiếng khóc trẻ thơ.

Và cùng nhau dệt măi ước mơ
Đi trọn kiếp thương yêu gắn bó

Em ơi, có tỏ?

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-11-11), phale (01-12-11), úm_bala (30-11-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.