Một gă nhà quê tướng thật khù
Cô nàng nghĩ mật ghé sang bu
Bày mâm ngũ quả tung tăng khích
Vén mảnh tam đa ưỡn ẹo hù
Lụa đó xanh b́ khôn nẻo tránh
Son này thắm ruột khó bề tu
Trần gian ứ hự ! nhiêu khê lắm
Chẳng tấy thời xem cũng bị ù.
tnqs0117.
BỠN GĂ NHÀ QUÊ
Thập thất giai huynh xỉn khật khù
Ngay lần gặp Nguyễn nhất tề bu
Khuya tàn sảnh sẹ đưa h́nh mớm
Sáng bảnh cù cưa nhớm giọng hù
Những tưởng phờ râu c̣n lối ghẹo
Đâu dè mỏi cẳng hết đường tu
Bao ngày chẳng được nàng thương đến
Ngán ngẫm nên chi tính chuyện ù.
VMT
HỌA HẠC
Vũ đại làng xưa có gă khù
An nhàn tận hưởng số ruồi bu
Xương sườn mấy cặp lô nhô nhú
Cẳng khẻo vài đôi lớt phớt hù
Kiếm bạc soi tiền nơi cửa dụ
Buôn vàng xẻ thịt chốn thềm tu
I zồ ẵng giải nay thời cũ
Gái đẹp vừa nom hắn chạy ù
CK
LH ngày nay
Lăo Hạc ngày nay hổng có khù
Con Vàng chửa thịt chớ ngồi bu
Bao thằng vác súng sang nhà dọa
Mấy kẻ cầm dao tới cửa hù
Thủa trước tưng bừng ra phố quậy
Bây giờ lặng lẽ ẩn chùa tu
Đường thi sớm tối chuyên cần học
Khổ luyện đôi tai cũng muốn ù
LH...
The Following 3 Users Say Thank You to phale For This Useful Post: