NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Tuyển tập thơ : HƯ KHÚC

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #24  
Cũ 06-12-11, 07:58 PM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định


Quê hương tháng ngày đã xa


Quê hương tôi có hàng cau xanh
Dòng sông vắng im lìm nước biếc
Con đò chiều đợi ai về xứ
Nhẹ nhàng trôi ngọn sóng chòng chành

Quê hương tôi có mái tranh nghèo
Êm ả một lời ru của mẹ
Giọng hát êm trên môi thỏ thẻ
Ngủ đi con … con ngủ đi con

Ngủ để quên tháng ngày lửa khói
Tiếng khóc than rên xiết khắp nơi
Không còn thấy những giòng máu đổ
Xác người vương vãi khắp nơi nơi

Ôi , thăm thẳm những vết hằn sâu
Cứa thịt da vết đau nhân loại
Trái tim dường như khờ dại
Khi tìm về những tháng ngày xa …

Đông Hòa NCH
09.11.2010


Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Nhím con (07-12-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:34 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.