NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Thơ Mời Họa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 14-12-11, 11:06 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thủy tâm Xem bài viết


Buồn

Nỗi sầu thuở ấy khó mà vơi
Chỉ muốn đem d́m tận biển khơi
Huynh đệ chẳng thông làm cách trở
Kim bằng không vẹn để xa vời
Vài câu xót dạ sao mà xóa
Mấy tiếng nghẹn ḷng chẳng thể nguôi
Trà rượu nhạt rồi buồn mấy nỗi
Nhân t́nh thế thái bạc tṛ đời
Thi hứng ngày nào tưởng đă vơi
Niềm riêng phong kín có người khơi
Lá vàng hận kẻ buồn tay hái
Hoa rụng thương ai mỏi mắt vời
Đàn trẻ vui vầy nghe lệ ứa
Câu thơ d́u dặt thấy ḷng nguôi
Khung trời tâm sự giăng mây gió
Hạnh phúc t́m đâu giữa cơi đời
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Hansy (12-01-12), Nhím con (16-12-11), phale (15-12-11), pumanew (15-12-11)
  #2  
Cũ 15-12-11, 10:12 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Thi hứng ngày nào tưởng đă vơi
Niềm riêng phong kín có người khơi
Lá vàng hận kẻ buồn tay hái
Hoa rụng thương ai mỏi mắt vời
Đàn trẻ vui vầy nghe lệ ứa
Câu thơ d́u dặt thấy ḷng nguôi
Khung trời tâm sự giăng mây gió
Hạnh phúc t́m đâu giữa cơi đời
Thân họa


Tây lầu lạc cảnh
(thuận nghịch độc)
Xuôi:

Đông muộn bến trăng ánh khuyết vơi
Lạnh mờ đêm lại viếng ngàn khơi
Bồng sương khói ảo viền mây nhạt
Sóng lạc bờ xa dạt trắng vời
Bông nhẹ gió khuya sao oán vọng
Lặng im trời tối thoảng sầu ngơi
Mông mênh biển vắng lầu tây cảnh
Hồng lệ xót thương luyến măi đời

Ngược:

Đời măi luyến thương xót lệ hồng
Cảnh tây lầu vắng biển mênh mông
Ngơi sầu thoảng tối trời im lặng
Vọng oán sao khuya gió nhẹ bông
Vời trắng dạt xa bờ sóng lạc
Nhạt mây viền ảo khói sương bồng
Khơi ngàn viếng lại đêm mờ lạnh
Vơi khuyết ánh trăng bến muộn đông

Đông Ḥa Nguyễn Chí Hiệp
15.12.2011



Signature: Gió vẫn thổi trên những tầng mây và ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được ǵ trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ vẫn yêu em như ngày xưa đầy mộng tưởng trong một giấc mơ viết thành một bài thơ t́nh lăng mạn ....

http://www.bichkhe.org/home.php?cat_...1099&kh=feb7aa

http://luuvinhhiep.multiply.com/

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 15-12-11 lúc 10:40 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
Hansy (12-01-12), Lan Hương (16-12-11), Nhím con (16-12-11), phale (15-12-11), pumanew (15-12-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:33 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.