NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 19-12-11, 09:25 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

24.


Kiếp con lừa

Con lừa con ngựa với con la
Đều phải kéo xe măi đến già
Suốt tháng thồ hàng sang xứ lạ
Quanh năm chở khách tới nơi xa
Đôi khi cũng ước thành sư tử
Lắm lúc chỉ mong hóa lạc đà
Gánh nặng oằn vai đời khốn khổ
Ngẫm nh́n thật giống kiếp người ta

SGLT


Con lừa

Cứ tưởng con lừa là con la
Xa xa cứ ngở dáng gần già
Nhâm nhi mớ cỏ đuôi phe phẩy
Ngấu nghiến ḥn rơm mắt ngó xa
Chắc tại đă già đời lẩn thẩn
Hay là quá yếu kiếp la đà
Bon chen níu kéo làm chi nữa
Vẫn măi thân lừa có kém ta

Lehuuhau


CƠI TA BÀ

Mở miệng con nào lại chẳng la
Từ khi bé xíu tới khi già
Trăm dâu đổ xuống than oai oái
Chút phấn thoa lên giọng xuưt xoa
Cày suốt cả đời xanh hóa trắng
Bơi hoài hết kiếp đỏ thành đà
Cong lưng th́ thỏm xin danh phận
Mỏi gối thân tàn tội quá ta

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (20-12-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.