NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 29-12-11, 11:08 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


178.- SAO

Sao mưa lạnh cứ đẫm ướt hồn
Sao lẽ trời cũng lại giá băng
Sao t́nh người ưa mặn nhạt
Sao em và ta xa cách luôn?

Mưa ơi, đừng khóc niềm hận đau
Đừng làm dậy sóng cuộc t́nh sầu
Đừng len giá ướt vào tim nhỏ
Đừng dội ḷng ta những lao đao.

Mưa ngoài trời, mưa rét cả ḷng
Lê thê đẫm ướt cả trời không
Ta nghe khắc khoải luồn trong gió
Sầu cúi mặt đi, ôi cô đơn.

Nín đi ḷng ơi, cũng thế thôi
Xót xa nhiều cũng đă xa rồi
Lau mắt cho mi không hoen lệ
Cho t́nh đời thêm chút nét tươi.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (30-12-11)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.