NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-01-12, 08:59 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


207.- VẪN MĂI CHỜ EM

Chờ em
Anh chờ từ kiếp nào
Mong ngóng, hồn xuyến xao
Lời thơ em gởi trao
Thơm t́nh hồng trong gió.

Chờ em
Chờ măi đến kiếp sau
Cho t́nh này đượm màu
Cho trầu măi gần cau
Tơ hồng buộc đời nhau.

Chờ em
Ḷng cứ măi nguyện cầu
T́nh ta được phép mầu
Vạn kiếp vẫn nồng sâu
Ái ân dậy ḷng nhau.

Chờ em
Chờ em bước sang cầu
Ṿng tay anh rộng mở
Ngă vào hồn của nhau
Đượm dài đến ngàn sau
Ôi, t́nh đẹp biết bao…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (10-01-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:37 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.