NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-01-12, 07:32 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


95. GIÓ....

Gió giăng cảnh đẹp, đẹp sao vừa
Gió tự tình mời ngày đến chưa
Gió thướt tha đùa sương sớm đọng
Gió hờ hững thổi áng mây thừa
Gió xui nắng rọi trên đường mới
Gió nhủ chim chuyền góc phố xưa
Gió trông bảy sắc cầu vồng đấy
Gió đừng vội cuốn để buồn mưa.

Magnolia

TRĂNG

Trăng sáng lung linh đẹp mấy vừa
Trăng nằm đợi liễu rộn lòng chưa
Trăng đùa khóm trúc mơ còn thiếu
Trăng ghẹo tình nhân mộng có thừa
Trăng liếc tràn lan qua chốn cũ
Trăng nhòm đầy đặn lại gương xưa
Trăng ơi em đến từ đâu nhỉ
Trăng có bận lòng chuyện gió mưa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (12-01-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.