NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này .... Một bắt đầu.... từ một chấm dứt !

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 18-01-12, 10:00 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Người nơi đó...
(Tặng một người nơi đó...)

Người đang vui trong ṿng tṛn cuộc nhậu
Đâu hay rằng một nỗi nhớ xót xa
Đang cuộn chăn ủ hương của ngày qua
Thầm tự hỏi? ḿnh yêu nào có tội?

Người nơi đó, đang nâng ly bè bạn
Buông trận cười, lă lướt... bướm vờn hoa
Tim thênh rộng, cơi nới ṿng tay ôm
Niềm tin vỡ, t́nh em như đổ sụp....

Người nơi đó, biết đang là lừa dối
Sao vẫn yêu, tội nghiệp quá thân ḿnh
Và nhắm mắt ru mê muội cuồng si
Bày trước mặt rành rành điều có thật
17.01.2012
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Cá chuồn (24-02-12), hahaha (18-01-12), hoabeodai (02-02-12), hoatigon208410 (18-01-12), mimosa (05-02-12), Nhím con (19-01-12), úm_bala (21-01-12), VỀ MIỀN TRUNG (02-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:24 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.