NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 31-01-12, 02:47 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


174. BUỒN THA HƯƠNG

Cuối năm se lạnh chút tàn đông
Kỷ niệm quê xưa chợt tủi lòng
Ngày ấy ra đi ngờ thoáng chốc
Nào hay bao hạ vẫn mơ hồng
Chiều chiều lặng ước nhìn chân núi
Sớm sớm thầm mơ thấy khúc sông
Đã mấy xuân rồi xa đất tổ
Tha hương vọng nhớ viết bao dòng

HANSY


ĐÁM CƯỚI ĐẦU XUÂN

Xuân về báo hiệu hết ngày đông
Cưới được người thương ấm áp lòng
Bên gái xôn xao về lễ hỏi
Đàng trai rộn rịp chuyện tơ hồng
Đưa dâu xe đợi ngoài đầu ngõ
Đón họ thuyền đưa tận bến sông
Xác pháo vu quy ầm ỉ nổ
Trôi theo sóng nước chảy xuôi dòng

.....LEHONG....


BỎ CUỘC CHƠI

Nắng mới dịu dàng buổi cuối đông
Mùa vui đã đến giữa muôn lòng
Tưng bừng đám cưới cô khoe sắc
Rộn rả tiệc mừng cậu thẹn hồng
Ca nhạc ầm ì vang cuối phố
Ngựa xe bát nháo tận đầu sông
Cô dâu xinh xắn luôn cười nói
Chú rễ hân hoan viết mấy dòng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (31-01-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:19 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.