NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Thơ Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #301  
Cũ 04-02-12, 04:58 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


265. - ĐỎNG ĐẢNH

Của đâu bỏ phí gọi đồ thừa
Cao giá lắm nè đã biết chưa
Bạc triệu sẵn không mà sớn sác
Ngàn vàng có hử dám đong đưa
Ba hoa lắm lối e gian xảo
Trợn trạc nhiều phen chắc lọc lừa
Về bán gom tiền xem có đủ
Quạt này dày dặn chẳng lưa thưa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-02-12)
  #302  
Cũ 04-02-12, 04:58 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


266. SORRY

Tưởng Xuân đã đến cũng khác mùa
Công việc ngó chừng vẫn giống xưa
Cuộc sống bộn bề như gió cuốn
Giòng đời hối hả tựa dông lùa
Nhân sinh sấp ngữa nhiều lên xuống
Thế sự trắng đen lắm dạ thưa
Đã lỡ mang thân vào cõi thế
Thôi đành phó mặc giữa cơn mưa

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-02-12)
  #303  
Cũ 04-02-12, 04:59 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


267. LƯU BÚT

Lưu bút ngày nao thật dễ thương
Nét xưa ghi dấu buổi chung trường
Này là chàng ngốc nhiều anh ghẹo
Nọ ấy cô nàng lắm kẻ vương
Một thuở ngọc ngà nồng tựa nắng
Ngàn năm trong trẻo ánh như sương
Thầy cô bè bạn thân yêu quá
Lưu bút ngày nao thật dễ thương

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-02-12)
  #304  
Cũ 04-02-12, 05:00 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


268. NHẮN

Thơ thẩn làm ra chớ ngạo người
Chân mình đang bẩn lại rê thôi
Box Thơ gia pháp ngời khắp lối
Trang Web nghiêm quy sáng giữa trời
Vui vẻ mời chào lời đẹp tốt
Quậy gây xin miễn giọng đầy vơi
Chữ tâm tự giữ cho tròn đã
Oán hận tức hờn chỉ méo đời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-02-12)
  #305  
Cũ 04-02-12, 05:00 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


269. VỀ NHÉ

Lâu lắm mới vào đây viết chơi
Đọc qua trong dạ thấy vui cười
Bạn ơi thơ ấy còn in dấu
Người hỡi tình xưa có vọng khơi
Đường cũ vẫn đầy hoa bướm gọi
Vườn nay luôn đợi bạn bè ngời
Trao vần họa ý tình thi hữu
Về nhé chung lòng sáng khắp nơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-02-12)
  #306  
Cũ 04-02-12, 05:01 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


270. NGÓNG

Đã mấy thu rồi chẳng thấy qua
Hay em có việc phải xa nhà
Đừng như cánh bướm buông từ tạ
Chớ giống mây trời hát biệt ca
Ta vẫn hoài mơ về quá vãng
Người còn mãi nhớ chốn phương xa
Ngóng trông mòn mỏi tim se thắt
Đã mấy thu rồi chẳng thấy qua

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-02-12)
  #307  
Cũ 05-02-12, 03:57 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


271. KHÓ QUÊN

Cũng muốn quên đi chút đắng thôi
Nhưng lòng cứ mãi nhớ hoài rồi
Tình yêu nồng đượm nên gần gũi
Bạc bẽo phai tàn phải cách nơi
Trao hết dạ thương trong hạ vắn
Gởi còn tim hận giữa thu dài
Mùa sang én nhỏ không về lại
Để mỗi phương này khổ chẳng trôi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-02-12)
  #308  
Cũ 05-02-12, 03:57 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


272. HỎI THĂM HUYNH

Mai đào ươm nụ đã tàn đông
Sao bác vẫn đang nhức nhối lòng
Có phải tuổi già nên nhụt chí
Hay là bệnh tật khiến phai hồng
Hùng tâm vẫn thắm cao như núi
Son dạ có còn rộng tựa sông
Gắng nhé thơ văn vui họa đối
Mạch xuân vẫn chảy suốt bao dòng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-02-12)
  #309  
Cũ 05-02-12, 03:58 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


273. TỰ VẤN

Thế sự nhiều khi chán thấy ông
Hỏi trời im ắng ngại thêm chồng
Hay là ta đã gieo lời ngạnh
Lại trách người không cất mũi chông
Mọi việc trên đời từ vạn lý
Thời nào giữa cõi tự nhiên ngông
Nghĩ xem có phải mình toàn đúng
Trách kỷ tiên thời… chớ lộn vòng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-02-12)
  #310  
Cũ 05-02-12, 03:59 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


274.- MÃI NHỚ

Tình xưa nên ước một chiều đông
Hai đứa ngẫu nhiên lại kết lòng
Mắt liếc trao tình gom nụ thắm
Mày đưa gởi mộng dệt mây hồng
Suối trăng xao xuyến thương đầu gió
Bến vắng bâng khuâng nhớ cuối sông
Kỷ niệm chợt về trong mộng mị
Người ơi năm tháng đã chia dòng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (06-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:27 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...