NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 07-02-12, 09:37 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định



TẾT NGẬM NGÙI

Quẹo lại quanh đi tết đến rồi
Đồng lương ba cọc chẳng sinh sôi
Tết thầy, tết sếp làm sao thiếu
Cúng họ, cúng làng chẳng thể thôi
Giá điện, giá ga thi thố nhảy
Hàng rau, hàng cá há im ngồi ?
Ba mươi chờ ế mua cành quất
Cho mấy ngày xuân đỡ ngậm ngùi !

......HovanThien......


NHỚ NGƯỜI KHUẤT MẶT

Hoa xuân kẹo mứt có đây rồi
Thương hạng trà ngon nước thật sôi
Ba mẹ ông bà đều có mặt
Anh em con cháu phải về thôi
Ngoài sân bọn trẻ tha hồ giỡn
Trong sảnh thanh niên xúm xích ngồi
Tết đến quay quần bên tiệc rượu
Nhớ người khuất mặt dạ bùi ngùi

......LEHONG.....

Lần sửa cuối bởi lehong; 23-04-12 lúc 07:25 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Hansy (13-02-12), hoabeodai (10-02-12), hoatigon208410 (10-02-12), phale (11-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:12 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.