NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-02-12, 05:59 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


198. Thu tới

Tóc dài trong gió quấn chiều vàng
Thu dịu dàng mang thương nhớ sang
Thuở ấy ân t́nh nghiêng biển cả
Bây giờ xa vắng lệch hoang đàng
Nhẹ nhàng duyên mới tôn hồn trúc
Man mác đường xưa toả dạ lan
Năm tháng hương huyền đan suối tóc
Thôi th́ hạnh phúc ngọt mơ màng

Phạm Ngọc Hùng


TÀN THU

Đă hết giữa trời những ánh vàng
Cuối thu hơi lạnh của đông sang
Hắt hiu trong gió buồn muôn nẻo
Thê thiết giữa ḷng tím mọi đàng
Lác đác cánh chim miền núi đá
Lơ thơ ngọn lá cội ngọc lan
Năo nề tiếng vọng mùa xưa cũ
Biết có t́m nhau lúc muộn màng

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (09-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:46 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.