NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này THƠ TÌNH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #451  
Cũ 10-02-12, 03:17 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


447.- TRĂNG ƠI

Trăng ơi, mây vắng bao ngày
Sao trăng còn nhớ đến mây, hở người?
Xa nhau, xa cả nói cười
Khiến trăng ủ dột, một lời cũng không.

Mây xa trăng, mây sầu buồn
Trăng xa mây, trăng có chạnh lòng, không trăng?
Lâu nay chẳng có hỏi thăm
Vì e trăng đã theo chàng vui chơi.

Nay trăng gởi lại mấy lời
Thơ xưa một bức, chơi vơi đầy tình
Đêm rồi cũng tới bình minh
Xa rồi cũng có ngày gần bên nhau...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
  #452  
Cũ 10-02-12, 03:18 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



448.- QUÊN THÔI NHÉ

Bước chân đi hồn rã rời chết lặng
Xa cách rồi lòng biết thuở nào nguôi
Em hỡi em, sao môi nghẹn đắng lời
Tim rũ rượi, mắt buồn dâng ngơ ngác.

Kỷ niệm ngày nao giờ dần tan nát
Theo bước chân ngập ngừng của kẻ ra đi
Tiếc thương nhiều thêm phai mất xuân thì
Quên đi nhé, mối ân tình xưa cũ...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
  #453  
Cũ 10-02-12, 03:18 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


449.- NHỚ HOÀI KỶ NIỆM

Dẫu xa mặt nhưng nào có cách lòng
Đã có duyên làm sao quên nhau được
Cũng có khi vì đường đời gai góc
Nên cái tình cũng nhàn nhạt màu son.

Đã biết nhau từ thuở ngộ tơ duyên
Trao gởi cho nhau lời thơ, ý nhạc
Có những đêm lòng buồn man mác
Gọi nhau về cho ấm chút tình côi.

Trăng đã đến đây, xin có mấy lời
Hãy là cầm kỳ, dẫu không cầm sắt
Nghĩ đến nhau cả khi chưa gặp mặt
Cho tình thơ sống mãi với thời gian...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
  #454  
Cũ 10-02-12, 03:19 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


450.- ANH CÓ GIẬN ĐÂU

Anh nào có giận đâu nà
Chỉ là nam thổi làm tà dạ anh
Cứ xa là nhớ em xinh
Lòng mong về tới hiệp thành cùng em.

Bởi trời sinh kiếp nợ duyên
Nên hai đứa cứ triền miên sóng tình
Ngẫm hay đâu tại chúng mình
Cao xanh thử thách em anh đó mà.

Thôi. Đừng có mãi xót xa
Lang quân hết dỗi về nhà với em
Rồi mình đón gió trước thềm
Đón trăng trước ngõ, dịu êm tình nồng.

Anh xa, em có ngóng trông?
Có cầu cho sớm chung lòng với nhau?
Nay trầu về lại với cau
Cười lên một tiếng, quên sầu nghe em.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
  #455  
Cũ 11-02-12, 10:31 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


451.- TÌNH VỌNG

Giữa lòng gió nắng tứ bề
Mà nghe hồn lặng tái tê mong chờ
Ra đi khép lại trang thơ
Vương buồn kẻ ở, nhạt nhòa gió trăng.

Người ơi, có thấu cho chăng
Trăm năm duyên mộng phai tàn chiều nao
Tim nghe rộn tiếng lao xao
Gởi về giá tuyết ngàn sau chung lòng.

Dẫu tình lỡ kiếp hư không
Cũng xin son sắt thủy chung một đường
Gởi về em, chút nắng hồng
Sưởi hồn đơn lẽ, phòng không nẻo tình.

Gởi em tia nắng bình minh...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (11-02-12), Nhím con (14-02-12)
  #456  
Cũ 11-02-12, 10:32 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


452.- THÔI

Từng đêm rồi lại từng đêm
Hồn vang niềm nhớ cho thêm xót lòng
Xa rồi - đâu nữa mà mong
Tưởng là muôn kiếp - rỗng không mất rồi.

Xưa kia hai đứa có đôi
Mà nay cách biệt giữa trời quạnh hiu
Dỗ buồn - thôi nhớ chi nhiều
Mây trôi gió cuốn, liêu xiêu chỉ hoài...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (11-02-12), Nhím con (14-02-12)
  #457  
Cũ 11-02-12, 10:33 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



454.- ĐỢI ANH NHÉ

Đợi anh nhé em dù đường xa khuất lối
Dù mưa giăng, bão tố chặn đường về
Tình một thuở nõn nà hương dấu ái
Thắm đượm hoài giữa tim ngát tình mê.

Đợi anh nhé em dẫu đôi nơi cách biệt
Dẫu trăm sông nghin suối cản lối về
Anh ngóng mãi tình em nồng thắm thiết
Đợi trùng phùng cho dậy sóng hương mê.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (11-02-12), Nhím con (14-02-12)
  #458  
Cũ 11-02-12, 10:34 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


455.- NIỀM ĐAU RỚT LẠI

Dẫu đã xa rồi vẫn nhớ nhau
Lắm khi niềm nhớ gợi men sầu
Sao yêu nhau thế mà xa cách
Để tội vành tim cứ xót đau.

Đã lỡ trao ai khối tình đầu
Nên lòng trống vắng giữa canh thâu
Chập chờn mộng mị, bao hư ảo
Tỉnh giấc, lòng buồn dậy niềm đau.

Đã muốn quên đi cuộc tình sầu
Mà nào dứt được nỗi nhớ đâu
Từng đêm lạnh giá tim cô lẽ
Hoài vọng mãi hoài chuyện trầu cau

Ước mãi trong mơ một phép mầu
Để tình hồng lại thuở còn nhau
Nào hay cuộc sống nhiều dâu bể
Nên cháy trong tim một khối sầu…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
  #459  
Cũ 11-02-12, 10:35 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



456.- NÈ EM

Thấy em vui, ô là là…
Hoa cau rạng rỡ, mướp cà cũng xinh
Đất trời như hai chúng mình
Dẫu xa đến mấy mà tình vẫn chung.

Em ơi, thương nhớ không cùng
Bôn ba sương gió ước mong thấy người
Nhìn em nở nụ cười tươi
Là bao nhiêu mệt cũng trôi tít mù…

Nhóm lên ngọn lửa giữa thu
Sưởi lòng cho một “tội phu” tìm về
Bên em nối lại câu thề
Cho son sắt dạ, cho si mê hồn.

Gảy lên một khúc tơ lòng
Ru anh chìm giấc mộng vàng trong em
Vẳng nghe tiếng hát dịu êm
Giật mình như ngỡ vẫn đêm hôm nào…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
  #460  
Cũ 11-02-12, 10:36 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


457.- NGÀY ĐÓ

Có những lần thấy em về giữa cơn mơ
Đưa tay đón mà bồng bềnh như sương khói
Văng vẳng bên tai như ai thầm gọi
Kéo hồn về ngày xưa cũ ngát hương yêu.

Biết bao lần anh ngóng mãi trong chiều
Mong chờ dáng bóng người em gái nhỏ
Nhưng hoài mãi cũng chỉ là niềm nhớ
Bởi tình mình xa mất tận mù khơi.

Phương xa đó, xin gởi em một lời
"Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ"
Định mệnh an bài chúng mình tan vỡ
Thì giữ làm gì cho nặng mãi lòng ta...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (14-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:01 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...