NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 14-02-12, 06:02 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


483.- ANH THƯƠNG

Đồng tiền má lúm anh thương
Liếc qua mấy bận thấy vương vướng ḷng
Em ơi, cho anh ngắm trông
Thương nhau th́ để cho ḷng được vui.

Tóc bím em nuôi thơ ngây
Cho anh hạ bút một vài câu thơ
Khen em tóc xơa xuân th́
Tương tư anh ốm, cây si anh trồng.

Tung tăng em tuổi xuân nồng
Tan trường anh đứng ngóng mong từng ngày
Đợi cho hương dậy nức bay
Cho ngây thơ ấy biết ngày tuổi yêu.

Cho trăng ḥ hẹn yêu kiều
Cho tim ḥa nhịp sớm chiều gọi nhau
Cho Nguyệt lăo sớm xe màu
Để t́nh một thuở ngàn sau vững bền...

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (15-02-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.