NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-02-12, 09:09 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NỖI NIỀM TẤT NIÊN

Tết đến xuân về nghĩ vẩn vơ
Ngày trôi như lớp lớp sương mờ
Điều không, mong măi dưng thành chán
Cái có, để thừa bỗng hóa trơ
Chim hót trên cành trăm thứ giọng
Người ca trong mích vạn điều mơ
Lần theo kư ức buồn thăm thẳm
Chờ ánh chớp giông lóe sáng bờ !

....HOVANTHIEN....


ĐỨNG ĐỢI BÊN BỜ

Quê người đón tết thấy bơ vơ
Thui thủi trong căn trọ tối mờ
Không bạn tâm t́nh hồn trống rỗng
Thiếu người tṛ chuyện miệng im trơ
Canh Dần thỏa chí bao điều muốn !!!
Tân Măo toai ḷng những ước mơ ?
Lạc nẻo thuyền t́nh chưa ghé bến
Đành thôi gắng đứng đợi bên bờ

......LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Cá chuồn (16-02-12), hoabeodai (16-02-12), hoatigon208410 (16-02-12), Nhím con (17-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.