NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-02-12, 12:58 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


553.- T̀NH SẦU

Ḷng sầu cây cỏ cũng buồn
Trách chi cho đắng nỗi niềm, người ơi!
Xưa trao trọn vẹn bao lời
Mà nay kẻ ngược người xuôi, xót ḷng.

T́nh yêu năm tháng vun trồng
Chung tim xây đắp ước mong lâu dài
Bây giờ t́nh vỡ, trách ai?
Để cho gương nát, b́nh rơi, tội t́nh.

Ta về hong lại cuộc t́nh
Nghe môi mằn mặn, ngỡ ḿnh chiêm bao
Người ơi, sao tính thấp cao
Để cho kỷ niệm hư hao giữa đời.

Xót xa th́ xót xa rồi
Bận ḷng chi nữa hỡi người t́nh chung
Một mai dẫu có trùng phùng
Th́ xin ngoảnh mặt, chưa từng biết nhau.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (18-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.