NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Quán Mưa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-02-12, 12:59 AM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Hỏi rằng có nhớ anh không
Em nghiêng vành nón nghe ḷng ngẩn ngơ

Sao mà cứ hỏi vu vơ
Để em cứ phải giả vờ ...bảo không

Hỏi rằng : em có đợi trông ?
Để người ta thẹn má hồng đỏ gay

Trái tim giận dỗi : Ơ hay
Sao anh ghẹo măi thế này, ngộ ghê
Tự nhiên theo tận lối về
Nói hươu nói vượn chán chê. Bực ḿnh
Để em cứ phải làm thinh
Vô duyên, cứ bắt tội t́nh người ta
Làm ơn đừng hỏi nữa mà
Tại em... vốn chẳng thật thà đâu anh

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 22-02-12 lúc 01:02 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
Cá chuồn (22-02-12), hoabeodai (22-02-12), langthangkhach (22-02-12), pumanew (22-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.