NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-02-12, 01:03 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


905. HĂY LÀ...

Em nói đúng, thời gian sẽ xóa nḥa đi
Những kỷ niệm ngày nào khiến ḷng trĩu nặng
Nhưng em phải giúp anh, dù rất thầm lặng
D́u bước anh qua sóng gió nghiệt ngă này.

Không có em, trời đất cũng buồn thay
Anh ngơ ngác như ngừơi không phương hướng
Như cơi ḷng xám ngắt trong hồi tưởng
Như tim yêu nát vụn giữa cuộc t́nh.

Em hăy là bác sỹ của hồn anh
Giúp lệ đắng thôi không c̣n chảy nữa
Để một ngày tim anh nhạc vang rộn ră
Đón bước chân em thong thả dịu niềm yêu!

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (27-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:55 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.