NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-02-12, 10:35 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


284. LĂNG MẠN

Gởi thương trao nhớ biết bao trông
Lấp lánh duyên yêu ửng phấn hồng
Đă ước trăng ngà mùa lúa chín
Giữ thề nắng quái buổi thu không
T́nh ơi ngọt mát tràn tim hẹn
Nghĩa hỡi đượm thơm vẹn dạ đồng
Ngắt cánh hoa mơ hoài mộng điệp
Lâng hồn rung nhẹ giữa niềm mong

HANSY


HOÀNG HÔN

Nguyệt muộn hôn hoàng tím sắc trông
Tà dương tắt lịm ánh mây hồng
Sương treo giọt ướt quằn đêm vắng
Gió thổi cành mềm trụi lá không
Đậu cánh mơ chờ lên thảm cỏ
Đưa hương hội ngộ giữa xanh đồng
Như tơ, sợi tóc thôi cài lược
Phớt nhẹ môi hờ chạm ước mong

DUYÊN AN


B̀NH MINH

Êm trời gió nhẹ ước ao trông
Nắng mới vươn lên vạn ánh hồng
Óng ánh giọt sương len kiếm lối
Lung linh mặt lá ngữa nh́n không
Màn đêm dần trốn từng cây cỏ
Tia sáng bừng soi vạn cánh đồng
Sức sống như vừa tăng thêm nhịp
Đầu ngày ai cũng có niềm mong

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (29-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:56 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.