NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-03-12, 02:45 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


298. MÊ THƠ ĐƯỜNG

Thơ Đường thong thả ghé vào chơi
Nhấp bút vài câu lặng cả cười
Niêm luật cứng queo chừng lọng cọng
Trắc bằng lộn xộn khó khơi khơi
Mãi vui câu cú nguyền mơ đẹp
Hoài giỡn thi thư ước mộng ngời
Đã trót thương yêu nàng thơ ấy
Nên lòng dậy tứ khắp nơi nơi

HANSY


THƠ ĐƯỜNG

Xưa nay Đường luật dễ nào chơi
Đối ngẫu mà sai lắm kẻ cười
Niêm luật chửa thông chừng lọng cọng
Thất ngôn chẳng thạo khó khơi khơi
Ngẫm suy tìm tứ gom câu đẹp
Cân nhắc thâu vần kết mộng ngời
Tuyệt cú khai nguồn lời trau chuốt
Dâng đời thưởng lãm tự muôn nơi

TRẦN THỊ THANH LIÊM


VUI XƯỚNG HỌA

Thơ thẩn cốt là xướng họa chơi
Thành ra bạn hữu chớ chê cười
Vài vần trao lại mơ nồng dạ
Chút tứ gởi qua mộng ngút khơi
Thương thú văn chương nhung gấm tuyệt
Yêu nòi thi phú ngọc châu ngời
Ước mong tao nhã nguồn thi hứng
Lưu niệm giữa đời sáng khắp nơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (04-03-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.