BIẾT người lòng chẳng ân cần
LANG THANG giữa chốn phù vân mõi mòn
KHÁCH tìm thăm chốn lầu son
CHÊ chi y áo, nét còn hoang sơ
LƯU tình một chút nào ngờ !
HÀN huyên mấy bữa, buôn thơ thật buồn
GIANG hồ gió giật mưa tuôn
NGHÈO vì xiêm áo, miệng luôn tươi cười...
Biết rằng chín trách mười ngờ Lang thang bị gậy bơ vơ y tàn Khách quen vạn lý hợp tan Chê chi chiếu rách mặt than nhọ nồi Lưu hương tình nghĩa đắp bồi Hàn nhân tương kính đồng ngồi vọng xuân Giang sơn muôn lối quây quần Nghèo? giàu? sang? khó? tướng? quân? thiết gì!
The Following 5 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post: