NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 19-03-12, 02:07 AM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CƠM TÙ

Cơm tù hai bữa chẳng ra sao
Ăn sáng tí ti dạ đói cào
Trưa đến nôn nao chờ tiếng kẻng
Chiều về bủn rủn dợi chuông reo
Canh rau lổn ngổn nhai vô tuốt
Cơm sắn lôm côm nuốt cũng vào
Bụng đói liên tu thèm đủ món
Tối ăn hàm thụ ngủ chiêm bao .

....TTKT....


TRỐN TRẠI

Giải phóng cơm tù tệ thế sao ?
Bo bo ḿ hấp dạ cồn cào
Ngày ngày cán bộ mồm la hét
Sáng sáng tù nhân miệng ó reo
Cánh cổng trại giam đêm khoá kín
Cửa hầm pḥng tối sáng đưa vào
Hôm nay có tin người đào thoát
Bộ đội công an giết bỏ bao

....LEHONG...
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (30-03-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:15 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.