NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-04-12, 05:36 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi lehong Xem bài viết
TÂM TƯ HÀN MẶC TỬ

Mộng Cầm em hỡi giờ nơi đâu ?
Lầu ông Hoàng đó nhờ hôm nào
Dưới bóng trăng thanh ta ḥ hẹn
Nguyên thề trọn kiếp măi yêu nhau

Đâu có ngờ đâu lúc anh đau
C̣n lại ḿnh anh cố nhân sầu
Nh́n trăng nuối tiếc về dĩ văng
C̣n đâu thề hẹn đến ngàn sau

Giờ ở cạnh anh có Mai Đ́nh
Người em gái nhỏ tuổi xuân xinh
Yêu thơ yêu cả người sáng tác
Dù đó đơn phương chỉ riêng ḿnh

Từ giă bạn t́nh, bạn t́nh si
Thốt lời từ biệt lúc phân kỳ
Mộng Cầm hăy vui vầy hạnh phúc
Mai Đ́nh đừng lưu luyến anh chi !

.....LEHONG.....

Gom trăng mười sáu gài quanh mộ
Nhặt ánh trăng tàn cắm làm hương
Sương trăng bàng bạc bay phơ phất
Ra sông vớt những mảnh khiêm nhường

Cái thưở trăng gầy treo cửa sổ
Người hái trăng vàng ép trang thơ
Đêm đêm vọng nguyệt sầu cô lẻ
Dốc cũ lầu xưa gió bấc lùa

Chẳng nhẽ t́nh trăng ta bội ước
Đ́u hiu cảnh cũ có ai mong?
Vườn hoa lối nguyệt sương đính áo
Người đă se duyên kết sợi hồng...
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
Nhím con (04-04-12), úm_bala (08-04-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.