NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-04-12, 07:17 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

TA VỀ

Em giờ thân phận bọt bèo
Lục b́nh trôi dạt cuốn theo ḍng đời
Anh giờ một kiếp rong chơi
Tha phương lữ thứ neo đời gió sương

Ḷng trần nhuốm chút tơ vương
Nương theo làn gió bốn phương t́m về
Mây buồn bay với cơn mê
Say trong giấc mộng ê chề nhân gian

Sáng ra tỉnh giấc bẻ bàng
Quờ tay đón lấy hai hàng lệ tuôn

Thế nhân ! ôi thật quá buồn !!!

........SươngSương.......


EM CHỜ ANH VỀ

"Thế nhân ôi thật quá buồn"!!!
V́ buồn em phải lệ tuôn hai hàng
Bao nhiêu mộng ước dở dang
Nên xui người ấy đôi đàng cách ngăn

Thân em bạc số vô phần
Cuộc đời trôi nổi, c̣n chàng tha phương
Gởi theo mây, gió đưa đường
Đến cho chàng những vấn vương trong ḷng

Anh ơi thấu hiểu em không ?
Tận nơi quê cũ vẫn mong anh về

Em nguyền tṛn chữ phu thê

......LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
Nhím con (09-04-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:20 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.