NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 12-04-12, 07:26 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

CH̀M TÀU VƯỢT BIỂN

Vượt biên tàu đắm thật kinh hoàng
Sông nước băi bờ xác ngổn ngang
Đàn cá ngoi ngoi bơi thịt rữa
Quân thù lục lọi kiếm tư trang
Mở to đôi mắt nh́n trời đất
Buông lỏng hai tay bỏ địa đàng
Lớp lớp vong thân v́ lẽ sống
Bao giờ dân Việt mới an khang !?

....TTKT....


NGHĨA TÀO KHANG

Nghe xong câu chuyện quá bàng hoàng
Người chết quân thù xác ném ngang
Dưới biển cá lặn bơi kiếm xác
Trên tàu cướp biển lục hành trang
Tính là xuất ngoại t́m tiên cảnh
Đâu ngỡ vượt biên rớt địa đàng
Của mất, vợ để người hảm hiếp
Thương nàng nguyện giữ vẹn tào khang

.....LEHONG....
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:27 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.