NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Thơ Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #671  
Cũ 14-04-12, 10:35 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


638. TRĂNG DỖI

Một mình lơ lửng giữa trời này
Ngơ ngác ngoái nhìn gió tuyết bay
Lúc tỏ khoe mình cung nguyệt điện
Khi mờ mất hút nhụy tâm đài
Thi nhân ngóng vọng chênh chao sóng
Thi sỹ đong mời nghiêng ngả say
Cao vợi mà đời đơn chiếc bóng
Chạnh lòng chi khác cỏ đùa lay

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #672  
Cũ 14-04-12, 10:35 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


639. TẠO THI HỨNG

Thi hứng nếu còn vẫn cứ chơi
Ngâm nga gù gật nối nhau lời
Tứ đến mài nghiên không chút nghỉ
Ý tuôn vẩy bút chẳng hề lơi
Câu thơ mặc khách lèn muôn kiếp
Chén rượu tao nhân ướp một đời
Giữa chốn phong trần vui xướng họa
Đồng thanh tương ứng thiết tha mời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #673  
Cũ 14-04-12, 10:36 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


640. VUI TIÊN GIỚI

Một chút lang thang nắng cõi bồng
Thấy lòng thanh thoát rủ hoài trông
Mây xa vén ngỏ ngời tiên giới
Nước dưới khỏa chân hết quạnh mông
Ngẫm lại bon chen đau thể xác
Suy đi quy ẩn nhẹ tâm hồng
Cỏ cây hoa lá làm nên bạn
Sạch nỗi ưu phiền chính ấy mong

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #674  
Cũ 16-04-12, 11:12 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


641. CUỘC SỐNG KHÓ KHĂN

Cuộc đời lên xuống khổ thân ta
Đôi lúc buồn thương khiến lệ nhòa
Sự nghiệp bồng bềnh đau trí não
Công danh chìm nỗi khó an hòa
Bạc tiền chạy kiếm mờ tim óc
Cơm gạo bay tìm hết hát ca
Đã lỡ sinh ra trong cõi thế
Đành lòng chấp nhận để vui nhà

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #675  
Cũ 16-04-12, 11:13 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


642. NON NƯỚC VỮNG BỀN

Non sông đất Việt núi liền khơi
Bám biển giữ biên quyết chẳng rời
Lịch sử oai hùng vang khắp chốn
Hùng tâm oanh liệt mãi nào vơi
Chung lòng kiến quốc mau người hỡi
Góp sức xây đời nhé bạn ơi
Tổ quốc mạnh giàu dân tộc vững
Việt Nam hai chữ giữ không rơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #676  
Cũ 16-04-12, 11:13 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


643. TÌNH NHỚ

Người đã xa rồi lệ cứ rơi
Trang thơ ngày cũ vẫn không rời
Thương ai tóc gió bay chan nắng
Nhớ bậu môi cười rạng tím khơi
Quá vãng đậm hoài tim vắng nhớ
Niềm thương sống mãi mộng tình ơi
Mùa trăng đã úa lòng cô lẻ
Biết chốn xa kia dạ có vơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #677  
Cũ 16-04-12, 11:14 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


644. CÙNG CHƠI

Đường luật cùng nhau trao đổi chơi
Lựa vần trau ý chuốt thành lời
Phong hoa tuyết nguyệt luôn xuyên suốt
Tình mộng tư tâm bám chẳng lơi
Trí tuệ đầu tư tươi mãn kiếp
Tình yêu lãng mạn đẹp muôn đời
Dốc lòng trải dạ lên con chữ
Say thú văn chương đệ huynh mời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #678  
Cũ 16-04-12, 11:15 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


645. DĨ HÒA VI QUÝ

Cũng chẳng cần chi lại phải ngông
Làm người hơn kém ở tâm công
Nêu danh thiên cổ nhờ hơn trí
Lưu tiếng muôn đời ấy được thông
Ích quốc gắng lòng xây đại nghiệp
Lợi dân ra sức lập toàn công
Sáu mươi năm chẳn đâu dài mấy
Sao cứ kẹn cừa để tức hông

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #679  
Cũ 16-04-12, 11:16 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


646. TRĂNG TÌNH

Ánh nguyệt ghé sang chiếu vọng này
Lửng lờ mây gió lượn quanh bay
Bâng khuâng quân tử mơ kề gối
Xao xuyến giai nhân mộng cận đài
Bát ngát lưng trời lơi lả ngút
Mênh mông cõi thế dạt dào say
Mùa trăng cổ tích còn không hỡi
Để kẻ phiêu bồng lúng liếng lay

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (16-04-12)
  #680  
Cũ 17-04-12, 08:58 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


647. TẠ LỄ

Quen nhau từ ấy đã bao ngày
Lòng trộm thương thầm em có hay
Buổi tối ngóng hoài trong gối mộng
Ban mai chờ mãi giữa cơn say
Thập thò trước ngõ mơ nhìn mặt
Luí húi sau hè ước nắm tay
Cầu nguyện xin người mau thấm ý
Làm heo bái tạ thổ thần này

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (17-04-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:37 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.

Loading...