NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Xướng Họa
Nạp lại trang này Tự nghĩ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 22-04-12, 07:52 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Tự nghĩ

Xem chừng rặt ảnh chẳng c̣n thơ
Thi sĩ về đâu… độc giả chờ
Trên dưới com dài câu xếp lặng
Đó đây box rộng chữ nằm ngơ
Vần niêm trúc trắc thưa người đụng
Hoa cỏ lung linh khối kẻ rờ
Mới hiểu xoay vần muôn sự thế
Những ǵ vĩnh viễn chỉ trong mơ

PL 20.4.2012
ẢO MƠ

Cuộc sống muôn h́nh chớ chỉ thơ
Có khi sóng lặng dẫu mong chờ
Lửa thiêng châm măi e rồi cạn
Thi tứ nhả hoài có lúc ngơ
Cái thú tao nhân đâu sẵn gặp
Niềm vui tao nhă chẳng luôn rờ
Đường đời vạn nẻo bao tṛ khéo
Thơ thẩn độc đài ấy ảo mơ

HANSY

Lần sửa cuối bởi Hansy; 23-04-12 lúc 11:16 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Hansy For This Useful Post:
hoabeodai (22-04-12), hoatigon208410 (23-04-12), úm_bala (23-04-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.