NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #311  
Cũ 26-04-12, 01:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nhớ Ngũ Huynh

Bặt bóng huynh rồi đă mấy lâu
Vườn muôn lá rụng gió loang sầu
T́nh đương bịn rịn đà mây khói
Nghĩa vẫn ân cần bỗng bể dâu
Lật chạm vần xưa thương thuở trước
T́m nghe giọng cũ tiếc ban đầu
Người qua, người lại, người xa vắng
Mỗi phút mong chờ mỗi đắng châu…

PL 26.4.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (26-04-12), hoabeodai (26-04-12), hoatigon208410 (26-04-12), nguyenxuan (01-01-13), Nhím con (27-04-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (26-04-12), úm_bala (26-04-12)
  #312  
Cũ 27-04-12, 11:24 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Giật ḿnh trở giấc

Giật ḿnh trở giấc mấy lần đêm
Trống trải theo nhau lũn cũn t́m
Vọng tiếng tàu xa trầm góc ngực
Loang màu mộng cũ nhói buồng tim
Đôi mền bóng đắp dày tâm sự
Nửa gối con kê chạnh nỗi niềm
Tắt bớt đèn chong nh́n măi cửa
Nghe ḷng nức nở vạn sầu thêm...

PL 5.4.2012
GIẬT M̀NH TRỞ GIẤC
Hoạ y đề bát vĩ tự thơ PHALE

Dở giấc chưa tṛn bởi mộng đêm
Hư hư thực thực đuổi theo t́m
Khuya trăng bóng ngả trườn qua ngực
Mỏng áo sương lồng thấm tới tim
Mới nửa chừng xuân ôm lắm sự…
Chưa đầy ắp nắng gói bao niềm…
Dường như cơi ảo t́nh vô cửa?
Chợp mắt đông hừng rộn sắc thêm!

NGỌC NGẠN

P/s: Mang vào giúp anh Doantue
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (27-04-12), hoatigon208410 (27-04-12), nguyenxuan (01-01-13), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (10-05-12), Trúc Nhă (27-04-12)
  #313  
Cũ 27-04-12, 04:12 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
GIẬT M̀NH TRỞ GIẤC
Hoạ y đề bát vĩ tự thơ PHALE

Dở giấc chưa tṛn bởi mộng đêm
Hư hư thực thực đuổi theo t́m
Khuya trăng bóng ngả trườn qua ngực
Mỏng áo sương lồng thấm tới tim
Mới nửa chừng xuân ôm lắm sự…
Chưa đầy ắp nắng gói bao niềm…
Dường như cơi ảo t́nh vô cửa?
Chợp mắt đông hừng rộn sắc thêm!

NGỌC NGẠN

P/s: Mang vào giúp anh Doantue

Cứ vậy đêm này đă mấy đêm

Cứ vậy đêm này đă mấy đêm
Người trong quá văng trở trăn t́m
Trà pha lại để hương thầm chén
Thơ viết rồi ṿ ư lặng tim
Mộng tựa vầng mây ḷng vạn nỗi
T́nh như bóng khói dạ trăm niềm
Sao mờ nguyệt lặn chờ ai nữa
Dỗ giấc nghe dài thương nhớ thêm

PL 28.4.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (27-04-12), hoabeodai (27-04-12), hoatigon208410 (17-05-12), Nhím con (30-04-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (10-05-12), Trúc Nhă (27-04-12)
  #314  
Cũ 10-05-12, 11:02 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Gởi bạn

Bạn chán chường ư tớ cũng buồn
Sông đời băo táp vọc vầy luôn
Thuyền đương rướn bến bờ sương phủ
Nẻo vẫn chờ chân gót cỏ luồn
Phải tại trời kia duyên mệnh giỡn
Hay v́ đất nọ số phần buôn
Không tiền hối lộ nên đành thế
Nguyệt Lăo khoanh cho chỗ gió cuồng

PL 10.5.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 10-05-12 lúc 11:04 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (10-05-12), Cá chuồn (16-05-12), hoabeodai (10-05-12), hoatigon208410 (17-05-12), MoonRiver (10-05-12), Nhím con (11-05-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (24-05-12)
  #315  
Cũ 16-05-12, 03:16 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tàn phai

Cuộc hẹn tan rồi biết trách ai
Chừng như tiếng thở chợt buông dài
Người cơn gió ngược đường chia nửa
Kẻ nhánh sông ṿng mộng xẻ hai
Kỷ niệm treo lên buồn bă ngắm
T́nh thư gói lại xót xa cài
V́ đâu Nguyệt Lăo trêu ngươi thế
Chén rượu tương phùng sớm nhạt phai

PL 16.5.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (16-05-12), hoabeodai (16-05-12), hoatigon208410 (17-05-12), Lan Hương (16-05-12), Nhím con (17-05-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (24-05-12), VỀ MIỀN TRUNG (16-05-12)
  #316  
Cũ 16-05-12, 04:30 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Đang buồn mừ đọc thơ cô càng năo hơn
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-05-12), phale (16-05-12), tra sua (24-05-12)
  #317  
Cũ 16-05-12, 05:01 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Những người muôn năm cũ

Đă mấy thu rồi chẳng thấy nhau
Đ́u hiu ngơ vắng nửa trăng sầu
Mồng tơi giậu lấn hoa vùi mộng
Thủy trúc hiên tràn lá ủ châu
Nhói nẻo phù sinh người độc đạo
Buồn trang huyễn cảnh kẻ cô lầu
Tang điền thương hải âu là thế
Vết cắt hôm nào vẫn măi sâu…

PL 16.5.2012
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (16-05-12), hoatigon208410 (17-05-12), Nhím con (17-05-12), Nothing (16-05-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (16-05-12), VỀ MIỀN TRUNG (16-05-12)
  #318  
Cũ 16-05-12, 05:13 PM
Avatar của Nothing
Nothing Nothing đang ẩn
CM Tam Thập Ngũ Dương Gia
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 627
Thanks: 713
Thanked 2.934 Times in 602 Posts
Mặc định

Tàn phai

Tàn phai

Cuộc hẹn tan rồi biết trách ai
Chừng như tiếng thở chợt buông dài
Người cơn gió ngược đường chia nửa
Kẻ nhánh sông ṿng mộng xẻ hai
Kỷ niệm treo lên buồn bă ngắm
T́nh thư gói lại xót xa cài
V́ đâu Nguyệt Lăo trêu ngươi thế
Chén rượu tương phùng sớm nhạt phai

PL 16.5.2012


Vừa mới tḥ mặt vô nghe PL...tâm sự thế này:

Cứ tưởng phen này sẽ gặp “ai”
Ngờ đâu cách biệt lại thêm dài
Ông trời ghẹo kẻ mong xum họp
Lăo Nguyệt trêu người đẩy tách hai
Súng ống đang xung chờ đích ngắm
Cung tên đă dướn đợi bia cài
Đà thành vẫy gọi chàng giông mất
Để thiếp quay về với lệ phai

NT 16/5/2012


Signature: Anh vẫn thế
Bao năm rồi vẫn vậy
Vẫn âm thầm
Vun đắp một mầm yêu
Vẫn lang thang
Lạc lối cuối mỗi chiều
Vẫn hoang hoải
Chờ em trong niềm nhớ

Lần sửa cuối bởi Nothing; 16-05-12 lúc 05:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Nothing For This Useful Post:
Cá chuồn (16-05-12), hoabeodai (16-05-12), hoatigon208410 (17-05-12), Nhím con (17-05-12), phale (17-05-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (24-05-12), VỀ MIỀN TRUNG (16-05-12)
  #319  
Cũ 16-05-12, 07:07 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Nothing lâu lâu xuất hiện vác cái gậy tầm vông to hỉ? Hăy đợi đấy...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoatigon208410 (17-05-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (16-05-12), VỀ MIỀN TRUNG (16-05-12)
  #320  
Cũ 17-05-12, 01:09 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tàn phai

Tàn phai

Cuộc hẹn tan rồi biết trách ai
Chừng như tiếng thở chợt buông dài
Người cơn gió ngược đường chia nửa
Kẻ nhánh sông ṿng mộng xẻ hai
Kỷ niệm treo lên buồn bă ngắm
T́nh thư gói lại xót xa cài
V́ đâu Nguyệt Lăo trêu ngươi thế
Chén rượu tương phùng sớm nhạt phai

PL 16.5.2012


Vừa mới tḥ mặt vô nghe PL...tâm sự thế này:

Cứ tưởng phen này sẽ gặp “ai”
Ngờ đâu cách biệt lại thêm dài
Ông trời ghẹo kẻ mong xum họp
Lăo Nguyệt trêu người đẩy tách hai
Súng ống đang xung chờ đích ngắm
Cung tên đă dướn đợi bia cài
Đà thành vẫy gọi chàng giông mất
Để thiếp quay về với lệ phai

NT 16/5/2012



Tri âm tri kỷ mà bên…

Cứ giỏi trêu đùa gắp lửa ai
Thêu câu chuyện ảo thiệt hay, dài
Bao người háo hức t́nh thêm một
Mỗi tớ an nhàn bóng sánh hai
Bể khổ hoài hơi nhào xuống tắm
Dây oan phí sức chộp về cài
Tri âm tri kỷ bền năm tháng
Vẽ chữ yêu rồi mực cũng phai

PL 17.5.2012

Lần sửa cuối bởi phale; 17-05-12 lúc 01:30 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (17-05-12), hoabeodai (17-05-12), hoatigon208410 (17-05-12), Nhím con (17-05-12), Sa Thạch (17-05-12), Thành Phạm (16-08-14), tra sua (24-05-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.