NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hoa chanh & lê hỒng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 08-05-12, 07:54 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




NẾU CÓ THỂ

Nếu có thể v́ em một lần nữa
Đừng để ḷng nhớ đến chuyện ngày xưa
Em và anh xa nhau đă mấy mùa
C̣n chi đâu để mà buồn thương nhớ

Đừng xin anh, thôi anh đừng nhắc nhở
Hay đẩy đưa em đi về với người
Dù chúng ḿnh không c̣n bước chung đôi
Nhưng em đây chưa hề yêu người ấy

...... NESM.......


Phải người ơi ai nhẫn tâm xua đuổi
Tiễn đưa em về với kẻ không yêu ?
Lệnh Mẹ Cha em khó không tuân ch́u
Anh hồi hận nh́n em sang thuyền khác

Rồi hai ta mấy mùa thu phiêu bạt
Kẻ phương nầy người chốn đó xa xôi
Ḷng thẩn thờ nh́n nơi cũ xa vời
Để tiếc nuối ngậm ngùi ḷng thương nhớ

......Lehong.....
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
hoabeodai (12-05-12), hoatigon208410 (09-05-12), Nhím con (09-05-12), phale (11-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:47 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.