NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 20-05-12, 09:42 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1090. ANH VẪN THẾ

Trái tim này vẫn như xưa đó nhỏ
Tháng năm qua mưa gió chẳng sờn chi
Vẫn đong đầy niềm nhớ thuở em đi
Dẫu ngờ ngợ cũng không thay đường khác.

Cứ tưởng rằng đường t́nh nhiều cọng rác
Té mùa yêu vẫn đượm ngát xanh tươi
Vẫn dơi nhau trên trăm lối ngược xuôi
Tuy có lúc ngang qua như kẻ lạ.

Anh vẫn thế, reo vui cùng hoa lá
Mắt buông dài theo dáng thuở xa xôi
Vẫn một ḷng son sắt ấy mà thôi
V́ lỡ yêu thương một người con gái.

Vẫn nguyện cầu t́nh xưa nồng trở lại
Mắt môi cười khỏa lấp buổi t́nh rơi
Vẫn ước mong đôi chim măi không rời
Không lần nữa nh́n nhau như xa lạ.

Hăy yêu thương như ngày nao ḿnh đă…
Tưới vườn t́nh hương sắc thắm nụ hồng
Lóng lánh t́nh mơ, tim nhớ ngần trong
Và đừng nghĩ – dù xíu thôi – đến ai khác.

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (21-05-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.