NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này * Hoài niệm *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #29  
Cũ 15-06-12, 02:52 AM
Avatar của úm_bala
úm_bala úm_bala đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jan 2011
Bài gửi: 582
Thanks: 12.241
Thanked 2.722 Times in 579 Posts
Mặc định

Ước những chiều dạo biển cùng anh
Gặp con sóng cũ vẫn vui quanh bờ cát
Gió thủy chung ru ḿnh theo từng câu hát
Quện bóng thông vui như lúc mới hẹn ḥ

Ḱa đôi chim Âu vẫn liền cánh chuyện tṛ
Thuyền sát mạn nằm bên nhau t́nh tự
Cuối trời xa mây đă thôi niềm tư lự
Từ phút êm đềm trong tay nắng ấp ôm

Cuộc sống lại trao về ngàn vạn nụ hôn
Biển dẫu không tránh được lúc phong ba dữ dội
Sóng dẫu bạc đầu c̣n miệt mài tiếp nối
Mong yêu thương qua giông gió được đắp bồi

Cổ tích ngủ rồi ...
em chẳng gieo tú cầu đợi hoàng tử chung đôi
Hay như bà lăo gặp cá vàng mơ những điều không tưởng

Chỉ ước anh như biển ...
dù mênh mông nhưng vẫn về một hướng
Ngàn năm c̣n măi yêu bờ ...

Thương tặng ngày 13.04.12
=- 06.04.12 -
Signature:
... Cho tôi đi làm mưa với . Chị gió ơi, chị gió ơi ...

Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to úm_bala For This Useful Post:
Cá chuồn (16-05-14), CM4Q (15-06-12), hoabeodai (15-06-12), hoatigon208410 (11-08-12), Huyền Minh (11-08-12), kehotro (11-08-12), Lữ Khách (15-06-12), luuhangiang (16-06-12), nguyenxuan (08-10-14), Nhím con (15-06-12), phale (15-06-12), Sa Thạch (12-08-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:28 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.