NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 15-06-12, 08:33 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


708. NGẪM CUỘC ĐỜI

Xa quê phiêu bạt bốn phương trời
Ngoảnh lại thời gian vẫn cứ trôi
Lắm kẻ gia đ́nh hơn tớ đấy
Nhưng ai sự nghiệp khá bằng tôi ?
Long đong sướng khổ thời trai trẻ
Thanh thản buồn vui suốt cuộc đời
Ta ngẫm: giày đôi c̣n có số
Th́ ai dám bảo phận ḿnh... hôi ?

Hoahuyen

SUY NGẪM CUỘC ĐỜI

Dọc ngang đất nước khắp gầm trời
Nh́n lại tháng năm cứ tuột trôi
Bao kẻ leo thang quyền chức đấy
Chẳng ai bước chắc vững như tôi
Mười năm một cấp thời quân ngũ
Sáu bận hai danh sáng quăng đời
Như bác “Hoa Huyên” giày đóng số
Th́ ta chấp nhận phận ta hôi.

Tuyen45

VỊNH ĐỜI

Cơi tạm sinh ra giữa đất trời
Mấy mươi năm lẻ cũng dần trôi
Đua tranh cho lắm nào hơn ả
Giành giật mấy nhiều cũng chỉ tôi
Ba thước chôn vùi đều trắng nghiệp
Một thân lấp cạn thảy xong đời
Số phần an định nghe chua quá
Đạo đức giữ ǵn tiết khỏi hôi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:57 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.