NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 17-06-12, 09:17 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


726. TRÂN TRỌNG

Thơ thẩn cùng nhau trao gởi vần
Gạn lòng chiu chắt nghĩa thi nhân
Giữa đời phiêu lãng thi thư vọng
Trong dạ gom tình trọng nghĩa ngân
Thời khắc đôi lần thân biệt cõi
Xuân thu vài bận bóng nằm sân
Giao hòa vần điệu là phúc lớn
Nhớ mải ngày sau phút xuất thần

HANSY

HỌP LẠI

A, B từ ngữ của đầu vần
N H Â N thành chữ Nhân
Bài hát nhiều từ cùng họp lại
Cung đàn lắm nốt phối nên ngân
Hôm qua mưa bão chơi trong rạp
Ngày trước mát trời diễn giữa sân
Hồ quảng trình làng tuồng Tấm Cám
Lâu lâu xuất hiện có Tiên, Thần

.....LEHONG.....

MẪU GIÁO

Cái buổi đầu tiên học ghép vần
Ê a chớt chát chẳng ra nhân
Cốc đầu lắm đứa nghe lòng rát
Quỳ gối bao phen vẳng dạ ngân
Nắn nót vẽ tô khi tập viết
Lượn bay chạy nhảy lúc ra sân
Đã xa tít tắp thời thơ dại
Nhớ đến tâm tư lại nhát thần

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.