NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Canh Khuya_Thơ Phiêu Dao

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #241  
Cũ 19-06-12, 11:18 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Ngọng nghịu...

Tháng sáu trời mưa ngập ướt ḷng
Lạnh lùng cơn gió, mắt hoen trông
Vội t́m gương phấn ngồi tâm sự
Níu kéo thời gian, nhạt má hồng

Ngổn ngang trăm phía với trăm bề
Rượu với lệ sầu dấy ủ ê
Khuê bổn quạnh hiu ôm tóc bạc
T́nh lang ngày trước có quay về?

Thay v́ ong bướm luyến hương du
Dạo khắp đồi non chẳng chối từ
E ấy c̣n đang cười xúng xính
Áo hồng với một kẻ đồng râu

Trần ai đâu thiếu chuyện ly kỳ!
Bốn phía thét gào lệ dưới mi
Thảm năo bây chừ sao thốt cạn
Hờn trong ngọng nghịu khóc ai đi...
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (27-07-12), luuhangiang (01-07-12), Nhím con (20-06-12), phale (21-06-12), úm_bala (09-07-12)
  #242  
Cũ 21-06-12, 06:04 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

(SƯU TẦM)
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con gà trống dạo chơi quanh vườn
Sớm chiều hạt văi hạt vương
Cùng bầy gà mái ... b́nh thường mà vui
(SƯU TẦM)
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (27-07-12), luuhangiang (01-07-12), phale (21-06-12), úm_bala (09-07-12)
  #243  
Cũ 28-06-12, 10:42 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Mấy tờ vé số rách ṃn
Khiến cho cha mẹ cùng con bất đồng
Bây giờ, tiếp tục long đong
Bôn ba lao khổ gánh gồng tương lai
"Lưỡng Hao chiếu thẳng Điền Tài
Tán nhiều tụ ít mấy ai nên giàu".
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (27-07-12), luuhangiang (01-07-12), Nhím con (29-06-12), phale (29-06-12), úm_bala (09-07-12)
  #244  
Cũ 06-07-12, 09:16 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Nghe nàng than thở chuyện lỡ làng
Làng lỡ nghe nàng chuyện thở than
Nghe chuyện nàng than:"làng lỡ thở"
Làng than thở chuyện: "lỡ nghe nàng"
pd^__^
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (27-07-12), luuhangiang (10-07-12), Nhím con (07-07-12), phale (11-07-12), TRUNGTHU (17-08-12), úm_bala (09-07-12)
  #245  
Cũ 08-07-12, 05:32 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Nghe này, có những đắng cay
Em đem đổ, cuộc trần này, ai mang?
Tṛ chơi được mất nhân gian
Xin đừng gieo nữa phủ phàng xót xa
Sương đông tuyết lạnh ôi à
Đá xanh rêu cũng phôi pha ḷng người
Trăm năm, lăn lóc nói cười
Trăm năm, ôm lệ con ngươi thậm buồn
Lắng tai về hướng Tây Phương
Nghe câu pháp hải, đoạn trường ĺa thân
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
kehotro (27-07-12), luuhangiang (10-07-12), Nhím con (12-07-12), phale (11-07-12), TRUNGTHU (17-08-12), úm_bala (09-07-12)
  #246  
Cũ 11-07-12, 12:54 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Cơn mưa khốc liệt vô cùng
Người trong biển nhớ vẫy vùng gọi ai?
Trí rên rẩm, vọng h́nh hài
Mắt không nh́n thấy ban mai một lần
Thét gào trong kiếp trầm luân
Chẳng người tế độ một phần đớn đau
Già giang một lăo đầu lâu
Nửa điên dại, nửa úa màu tóc tơ
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-09-12), kehotro (27-07-12), luuhangiang (24-07-12), Nhím con (12-07-12), phale (11-07-12), TRUNGTHU (17-08-12), úm_bala (18-08-12)
  #247  
Cũ 24-07-12, 10:38 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Tiệc cưới buồn..

Uống cho chén rượu vui ḷng
Say cho tiệc cưới thêm hồng mắt em
Mặt cười trong ánh đèn đêm
Tay ôm ngực trái đang thèm khóc lăn
Đi rong với kiếp nhọc nhằn
Thế gian áo xống thung thăng rạng ngời
Hận dồn vào giọng, vào hơi
Gằn lên vài tiếng t́nh đời đổi thay
Ai vui với lễ đêm nay
Ai c̣n lê bước chân gầy lẻ loi?
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-09-12), kehotro (27-07-12), luuhangiang (22-08-12), Nhím con (25-07-12), TRUNGTHU (17-08-12), úm_bala (18-08-12)
  #248  
Cũ 27-07-12, 02:10 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Cám ơn một chút...

Cám ơn, bạn đă ghé thăm
Bao xuân, thơ vẫn im nằm ở đây
Dù cho sấm giật, mưa bay
Hoặc như nắng hạn ruộng cày nói chung
Nhưng thơ cứ nở thơm lừng
Hí đầu vài quyển mông lung nơi này
Bám vào đất, thở cùng cây
Lưng khom trụ trượng tháng ngày xanh rêu
Như con đĩa đói nhẹ hều
Trơ cùng nguyên thủy và trêu đất trời
Cần nghe một tiếng: "Cụ ơi!"
Để ta thấm hiểu một đời lộn lăn
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-09-12), kehotro (27-07-12), luuhangiang (22-08-12), Nhím con (01-08-12), úm_bala (18-08-12)
  #249  
Cũ 17-08-12, 01:38 PM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Tiền tài tụ tán thất thường
Thị phi, kiện tụng, tai ương dính liền
Biết rằng: Đại Phú do thiên
Nên c̣n tránh được ưu phiền nhiều phen
Đêm đêm, ngồi thắp ánh đèn
Nghe câu nhân-quả mà quen nếp ngày
Nhớ xưa, lấn lướt người ngay
Tánh t́nh mạnh bạo, dạn dày nói năng
Không ai trọng đăi tài năng
Con đường quan lộc nhọc nhằn khó khuây
Bàn tay và tấm thân gầy
Chờ năm hỷ tín, đón ngày vạn an
Tiêu xài kỹ lưỡng khôn ngoan
Tránh tṛ phóng đăng, hoang đàng khi xưa
Ôn ḥa, cởi mở dễ ưa
Công danh hoạnh đạt vẫn chừa phần cho....
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-09-12), luuhangiang (22-08-12), phale (17-08-12), úm_bala (18-08-12)
  #250  
Cũ 03-09-12, 12:49 AM
Avatar của Phiêu Dao
Phiêu Dao Phiêu Dao đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Bài gửi: 541
Thanks: 85
Thanked 1.634 Times in 521 Posts
Mặc định

Em bỏ làm thi sĩ...

Ngày mai, em bỏ làm thi sĩ
Sắp xếp hành trang làm vợ người
Lủi thủi đi theo một kẻ lạ
Đời em chưa biết sướng hay vui?

Ngày mai, em giả từ trang web
Dọn đống thơ t́nh của trước kia
Ngơ ngác bỏ vào cùng một tệp
Lắng nghe xúc cảm kịp quay d́a

Ngày mai, lần cuối chào bè bạn
Vội viết vài hàng nước mắt rơi
Hăy nhớ chàng khờ trên mạng ảo!
Hằng đêm trông ngóng tiếng em cười
pd
Signature: Mỗi khi, tớ định bỏ thơ
Hốt nhiên, ư tứ bất ngờ bay cao
pd
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Phiêu Dao For This Useful Post:
hoatigon208410 (03-09-12), Nhím con (03-09-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:06 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.