NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 26-06-12, 09:08 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


803. Sắt son

Thách đố bao lần cạn hết lon
Cùng nhau nhốn nháo cả bàn tṛn
Vài người khen tặng mồi ôi tuyệt
Mấy kẻ cho là rượu quá non
Tiếng nói tưng bừng khi tiệc cạn
Lời ca rộn ră đến hơi ṃn
Tao đàn thi hữu mừng xum họp
Mặt cách nhưng t́nh vẫn sắt son

Vancali

VỊNH NHẬU

Rượu bia nhậu măi cược bao lon
Ly tiếp xây quanh khắp hội tṛn
Trai trẻ chưa chi gân trội xuống
Trường đồ mới biết sức già non
Miệng vênh tựa sếu tâm liên láo
Mặt đỏ như gay dáng mỏi ṃn
Chén chú chén anh gà gà gật
Rượu vào phai mất chút ḷng son

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:17 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.