NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-06-12, 09:26 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1421. QUÊN HẾT SAO EM?

Người ơi đừng nói lung tung
Tơ t́nh c̣n đó em vương ai rồi.

Ngày xưa thề hẹn một lời
Núi ṃn biển cạn một đời thương nhau
Giờ th́ trầu định xa cau
Để tim ta phải đớn đau v́ nàng.

Sao em học chữ sang ngang
Để buồn vương măi mấy hàng cô đơn
Để ta tím ngắt cả hồn
Trời trăng đảo ngược run run hết ḷng.

Xin em nhớ thuở t́nh hồng
Quay về bến cũ ấm nồng như xưa…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:51 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.