NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này THƠ T̀NH Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 27-06-12, 10:00 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



1453. XA NHAU RỒI EM

Xa nhau rồi đó, em ơi!
Mắt cay v́ nhớ, tay lơi v́ sầu
Tim yêu bỗng chốc nhạt màu
Dáng em ngày ấy hằn đau cả hồn.

Trời chiều cũng ủ rủ buồn
Vàng cây xao xác, mây ngàn chẳng trôi.
Xa nhau rồi đó, em ơi!
T́nh nồng phai nhạt như vôi không trầu

Như bơ vơ một thân cau
Chờ mong cổ tích cùng nhau kết t́nh.
Đông về trơ trọi thân ḿnh
Em đi bỏ lại cuộc t́nh dở dang

Bao nhiêu đau đớn trái ngang
Xin em cứ để ḷng anh gánh dùm.
Thôi, chào nhau một tiếng cùng
Mai kia có nhớ xin đừng gọi tên…

HANSY


Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:44 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.