NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 02-07-12, 10:49 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


831. TRỜI THU

Heo may gợn nhẹ lá vàng rơi
Cảnh sắc trời thu đẹp rạng ngời
Thạch thảo x̣e hoa cười góc núi
Hải âu tung cánh điểm lưng trời
T́nh thơ tuôn chảy dường khôn cạn
Ư nhạc trào dâng tưởng nỏ vơi
Ai đó tri âm cùng chuốc chén
Ngắm Quỳnh thưởng Nguyệt bạn ḷng ơi!!!

Xuân Quỳnh

HƯƠNG QUỲNH

Một chút tơ ḷng bảng lảng ơi
Xa xa lấp lánh sắc hoa ngời
Quỳnh thơ một đóa hương đài các
Đêm mộng ngàn năm ngát diệu trời
Quân tử chao ḷng mơ bến đậu
Giai nhân liếc mắt vọng t́nh rơi
Tri âm thù tạc lưng bầu rượu
Ngây ngất bên đời mộng chẳng vơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:14 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.