NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 06-07-12, 02:16 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


851. XÓT L̉NG

Hẹn thề như thể nước qua cầu
Quay bước e ḷng măi xót đau
Trăm nhớ tan hoang niềm luyến ái
Ngàn thương lở dở mối duyên đầu
Ông Tơ xe chỉ sao không thấy
Bà Nguyệt trao t́nh trốn ở đâu
Sóng sánh giữa mùa hương kỷ niệm
Trời ơi sao giấu được men sầu

HANSY

Lỡ duyên

Ước hẹn làm chi để nặng sầu
Người giờ lạc bước biết t́m đâu
Lối xưa trăng đă phai màu nhớ
Đường cũ hoa c̣n vướng nỗi đau
Mai - trúc chữ t́nh tan mộng cuối
Uyên ương tiếng nợ ră mơ đầu
Cầu duyên không nối sao nên nghĩa
Đành thế đôi ta lỡ nhịp cầu

Hiểu Quân

THÔI NHÉ T̀NH ƠI

Trăng xưa lỡ hẹn rụng sang cầu
Tất cả chỉ c̣n những khổ đau
Chẳng trọn thôi đừng lưu phút cuối
C̣n chi mà lại níu giây đầu
Tí yêu kết dạ mù xa thẳm
Chút nghĩa nối t́nh được nữa đâu
Thôi nhé từ nay đành giă biệt
Cho ḷng chóng vợi những u sầu

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.