NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-07-12, 05:42 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


903. HỒNG

Hồng thơ lăng mạn mướt phương trời
Hồng tứ dạt dào chẳng cạn vơi
Hồng má trao duyên nồng hạ cơi
Hồng môi gởi ái thắm xuân đời
Hồng loan se mối ngời mơ lượn
Hồng phụng vê t́nh đượm mộng rơi
Hồng ư giai nhân trâm cài thẹn
Hồng vôi quân tử ngỏ bao lời

HANSY

Đỏ

Đỏ chóe hoàng hôn nhuộm đỏ trời
Đỏ ḷm sắc lá hững hờ rơi
Đỏ đèn đợi bạn bàn nhân thế
Đỏ mắt chờ ai dạo cuộc đời
Đỏ bạc huy hoàng vui thú đến
Đỏ t́nh hạnh phúc nỗi buồn vơi
Đỏ đen cháy túi lầm nghèo túng
Đỏ mặt cùng ai muốn tỏ lời

Vancali

ĐEN

Đen khi thế kẹt ngậm tăm lời
Đen đủi số phần khổ chẳng vơi
Đen ruột gặp xui từ bà táo
Đen tim phải tội bởi ông trời
Đen ḷng tráo trở e lâm nạn
Đen dạ gian tham sẽ rớt rơi
Đen bạc t́nh duyên buồn muốn chết
Đen thui mơm chó chán chi đời

HANSY


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.