NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 19-07-12, 07:21 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




KHI YÊU

Quả vậy, t́nh yêu nhuộm phép mầu
Len từng ngơ ngách tận tim sâu
Cây non đợi nắng ươm mầm sớm
Đất cỗi chờ mưa tưới giọt đầu
Tựa cánh hoa hồng, xinh thế nhỉ
Như bờ mi ướt, đẹp sao đâu
Anh hôn thật nhé và thêm nữa
Để cơi ḷng em dứt nhịp sầu

....ntd....


XÂY CẦU DUYÊN NỢ

T́nh yêu vạn sắc với muôn màu
Đen trắng nhẹ nhàng lúc đậm sâu
Ghen ghét yêu thương vào phút cuối
Giận hờn mắc cỡ buổi ban đầu
Hiền lành tớ mến do v́ vậy
Hung dữ người thù bởi tại sao ?
Mong được gia đ́nh em chấp nhận
Trầu cau mai mối bắt xây cầu

......LEHONG......
Trả lời với trích dẫn
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.