NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-07-12, 07:31 PM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


MƯA !!

Anh ơi trong kiếp ta bà
Ai c̣n ai mất sao mà khó quên
Giá như anh đừng có tên
Cái tuổi đi mất gối lên thiên đàng

Tim em không cần xốn xang
Đẫm lệ gối nằm ḷng chan trường t́nh
Anh về mộng ấy rất xinh
Ra đi một bước chung t́nh với ai?

Mắt nḥa em khóc đắng cay
T́nh anh với họ hiệp hài nên duyên
Mười năm ngỡ như mới liền
Cúi đầu lạy tạ mối duyên khóc hờ

Không anh t́nh ấy bơ vơ
Chôn chân miền hứa lập lờ bướm ong
Mười năm nước mắt soi ḍng
Ngoảnh lại một kiếp tơ tằm đa đoan.

DH
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:25 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.