NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Bước thầm quán thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 29-07-12, 10:53 AM
Avatar của diemhuyen
diemhuyen diemhuyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 156
Thanks: 10
Thanked 141 Times in 59 Posts
Mặc định


NGỌT NGÀO MƠ


Vườn thơ em bước hôm qua
Dáng anh để lại mượt mà nhân duyên
Một mai biển bắc t́m chim
Chiếc trâm em để khách thêm con đ̣

Đêm về trời đổ mưa to
Lắng trong tiếng ái ngân cho trời buồn
Dữ dằn những đợt mưa tuôn
Thân em ủ lá dập vườn trầu cau

Quân tử hỡi khách anh hào
Văng lai xứ nghệ chạy vào miền nam
Khối t́nh trắng rụng múi cam
Thủy chung gối áo nhân nam em chờ

Đồng Nai đẹp tựa t́nh thơ
Cà Mau nối sợi dây tơ nhịp đàn
Ngân câu đẹp tựa t́nh lang
Gối trong tay ấp mắt chàng ếm âu.
Signature: DIỄM HUYỀN
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:18 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.