NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Văn Học > Sáng Tác Văn Học > Tùy Bút
Nạp lại trang này Phút bình yên

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

Trả lời
  #1  
Cũ 22-09-12, 10:51 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Chút tình gửi lại trăng sao
Chi bằng để đó gửi vào lòng anh
Chỉ điều khâu cái khăn xanh
Dây bìm cũng muốn vin cành hoa khôi
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (23-09-12), hahaha (23-09-12), hoabeodai (23-09-12), hoatigon208410 (24-09-12), kehotro (22-09-12), Nhím con (23-09-12), phale (24-09-12), pumanew (24-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #2  
Cũ 22-09-12, 11:10 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Chút tình gửi lại trăng sao
Chi bằng để đó gửi vào lòng anh
Chỉ điều khâu cái khăn xanh
Dây bìm cũng muốn vin cành hoa khôi
Sông kia bên lở bên bồi
Tái ông mất ngựa ai thời chẳng hay
Xòe bàn đếm mãi ngón tay
Một hai ba bốn năm này hết thôi
Nói gần lại nói xa xôi
Bìm leo giậu đổ hoa khôi cũng đành...
Cái thì con gái qua nhanh
Hoa chanh lỡ rụng cành chanh ngậm ngùi!
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (22-09-12), Cá chuồn (23-09-12), hahaha (23-09-12), hoabeodai (23-09-12), hoatigon208410 (24-09-12), Lan Hương (23-09-12), Nhím con (23-09-12), phale (24-09-12), pumanew (24-09-12), úm_bala (23-09-12)
  #3  
Cũ 23-09-12, 10:32 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi kehotro Xem bài viết
Sông kia bên lở bên bồi
Tái ông mất ngựa ai thời chẳng hay
Xòe bàn đếm mãi ngón tay
Một hai ba bốn năm này hết thôi
Nói gần lại nói xa xôi
Bìm leo giậu đổ hoa khôi cũng đành...
Cái thì con gái qua nhanh
Hoa chanh lỡ rụng cành chanh ngậm ngùi!
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
hoatigon208410 (24-09-12), phale (24-09-12), pumanew (24-09-12), úm_bala (25-09-12)
  #4  
Cũ 23-09-12, 10:43 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Chút tình gửi lại trăng sao
Chi bằng để đó gửi vào lòng anh
Chỉ điều khâu cái khăn xanh
Dây bìm cũng muốn vin cành hoa khôi
Người đi từ bấy đến giờ
Chút tình nông nổi đâu ngờ hôm nay
Vôi hồng têm miếng trầu cay
Tri giao giữa chợ biết ai xô bồ
Kề môi nhấp chén hư vô
Khói sương du mộng hải hồ bâng khuâng
Tình đời gió bụi phù vân
Biển dâu xao xác vơi dần hương xuân
Một tôi lẻ cánh chim rừng
Sao không mang lại tin mừng hôm xưa?

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 21-10-12 lúc 08:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
1100i (25-09-12), Cá chuồn (23-09-12), hahaha (24-09-12), hoatigon208410 (24-09-12), Nhím con (25-09-12), phale (24-09-12), pumanew (24-09-12), úm_bala (25-09-12)
  #5  
Cũ 24-09-12, 07:51 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai Xem bài viết
Người đi từ bấy đến giờ
Chút tình nông nổi đâu ngờ hôm nay
Vôi hồng têm miếng trầu cay
Tri giao giữa chợ biết ai xô bồ
Kề môi nhấp chén hư vô
Khói sương du mộng hải hồ bâng khuâng
Tình đời gió bụi phù vân
Biển dâu xao xác vơi dần hương xuân
Một tôi lẻ cánh chim rừng
Sao không mang lại tin mừng hôm xưa?
Chim rừng cánh lẻ trong mưa
Chiều buông nắng ngả ai đưa em về
Xa xôi cách mấy sơn khê
Hư vô nâng chén cùng kề môi son
Trầu già têm với cau non
Khuôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
1100i (25-09-12), Cá chuồn (24-09-12), hahaha (24-09-12), hoabeodai (24-09-12), hoatigon208410 (24-09-12), pumanew (24-09-12), úm_bala (25-09-12), vntexuser (24-09-12)
  #6  
Cũ 25-09-12, 07:29 PM
hoabeodai hoabeodai đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 1.191
Thanks: 9.477
Thanked 4.572 Times in 1.144 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Chim rừng cánh lẻ trong mưa
Chiều buông nắng ngả ai đưa em về
Xa xôi cách mấy sơn khê
Hư vô nâng chén cùng kề môi son
Trầu già têm với cau non
Khuôn thiêng biết có vuông tròn cho chăng
Mịt mù chốn ấy mưa giăng
Mấy hồi con sáo nhớ trăng mà chờ?
Chút tình lạc bến phù hư
Tầm xuân gói áo thiền sư ích gì?
Phấn hương phai nhạt tú mi
Quán xưa đò cũ mong gì xôn xao
Trãi qua bao cuộc biển dâu
Ngậm ngùi nhặt tuổi khâu vào câu thơ
Cũng là thoáng chút mộng mơ....

Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 25-09-12 lúc 07:39 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to hoabeodai For This Useful Post:
1100i (25-09-12), Cá chuồn (04-10-12), Lan Hương (25-09-12), Nhím con (26-09-12), phale (26-09-12), úm_bala (27-09-12)
  #7  
Cũ 25-09-12, 08:41 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Cũng là thoáng chút mộng mơ....
Cũng là thoáng chút giả vờ đấy thôi
Để lòng ai thoáng chút vui
Để lòng ai thoáng ngậm ngùi làm thơ
Ngày mai khoác áo thiền sư
Chánh tâm tinh tiến, giã từ biển dâu
Ngày mai thế phát, niệm châu
Nhớ người nhặt tuổi mà khâu thơ này
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
1100i (25-09-12), hoabeodai (26-09-12), Nhím con (26-09-12), phale (26-09-12), úm_bala (27-09-12), vntexuser (26-09-12)
  #8  
Cũ 26-09-12, 02:58 PM
vntexuser vntexuser đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Sep 2012
Đến từ: freeland
Bài gửi: 915
Thanks: 1.271
Thanked 3.066 Times in 907 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Nhớ người nhặt tuổi mà khâu thơ này
Đóng cửa cuộc đời rồi ngồi nhặt tuổi mà khâu ... nhớ cô em nhỏ năm xưa ấy/ Hỏi liệu đi tu có đáng không?
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to vntexuser For This Useful Post:
Cá chuồn (04-10-12), hoabeodai (26-09-12), Lan Hương (26-09-12), phale (26-09-12), úm_bala (27-09-12)
  #9  
Cũ 26-09-12, 03:21 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi vntexuser Xem bài viết
Đóng cửa cuộc đời rồi ngồi nhặt tuổi mà khâu ... nhớ cô em nhỏ năm xưa ấy/ Hỏi liệu đi tu có đáng không?
Hai câu này rất thơ nè Vnt...

nhớ cô em nhỏ năm xưa ấy/ Hỏi liệu đi tu có đáng không?
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
hoabeodai (26-09-12), hoatigon208410 (26-09-12), kehotro (26-09-12), Phidiep5 (04-10-12), pumanew (26-09-12), úm_bala (27-09-12), vntexuser (26-09-12)
  #10  
Cũ 26-09-12, 06:03 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi vntexuser Xem bài viết
Đóng cửa cuộc đời rồi ngồi nhặt tuổi mà khâu ... nhớ cô em nhỏ năm xưa ấy/ Hỏi liệu đi tu có đáng không?
Đóng cửa cuộc đời ngồi nhặt tuổi
Tình quên khâu chiếc áo nâu sồng
nhớ cô em nhỏ ngày xưa ấy
Hỏi liệu đi tu có đáng không?
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (04-10-12), hoabeodai (26-09-12), hoatigon208410 (26-09-12), phale (04-10-12), Phidiep5 (04-10-12), pumanew (26-09-12), úm_bala (27-09-12), vntexuser (26-09-12)
Trả lời

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:40 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.